HÃY NÊN HOÀN THIỆN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XI Thường Niên. Mt 5, 43-48
Một thanh niên nói với cha xứ, “con không dám xưng tội, vì xưng tội xong con lại chứng nào tật ấy”. Cha xứ cười bảo anh “mỗi lần xưng tội là mỗi lần Chúa mời gọi ta nỗ lực sửa đổi bản thân, chấn chỉnh đời sống, để giống Chúa hơn”.
Đó cũng là điều Chúa nói với chúng ta hôm nay “Hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”. Chúa biết sự yếu đuối của phận người chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta làm thánh ngay, nhưng là từ từ tiến đến sự thánh thiện. Hoàn hảo bằng cách, dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, không nuôi lòng hận thù, chia rẽ, sống bao dung, tha thứ, yêu thương không biết mệt mỏi, như “Cha trên trời là Đấng nhân từ”.
Xin Chúa uốn nắn, sửa đổi, diệt từ tính nóng nảy, hung hăng, kiêu hãnh…. để mỗi ngày nên “hoàn thiện như Cha trên trời”. Amen
Nhận xét góp ý