TÍCH TRỮ ĐỜI SAU
lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 19-23
Bà cụ vào thưa với cha xứ “con có chút tiền dành dụm, con muốn góp vào công việc chung của giáo xứ”. Cha xứ bảo “sao cụ không để đó tiêu xài”. Cụ tươi cười bảo “con gần đất xa trời rồi, con muốn tích góp một chút cho đời sau”.
Mọi vinh hoa phú quý ở trần gian này rồi cũng sẽ qua đi, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người, hãy dùng của cải chóng qua này, để tích trữ cho đời sau, là nơi trộm cướp, mối mọt chẳng đục khoét được.
Ông vua nọ trăn trối với các đại thần, lúc ông chết đi, khi khâm liệm, hãy khoét chiếc quan tài, để hai bàn tay ông ra. Ngụ ý rằng, chết rồi cũng chỉ hai bàn tay trắng, công phúc mới theo ta về trình diện Cha.
Xin Chúa giúp ta đủ khôn ngoan, minh mẫn, biết dùng những thực tại chóng qua ở đời này, mà tích góp cho Nước trời mai sau. Amen.
Nhận xét góp ý