MẮT SÁNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 19-23
Người đời vẫn bảo “con mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Mắt tối, toàn thân ta cũng tối tăm, lời Chúa hôm nay dạy như thế. Mắt thể lý tối tăm đã khổ biết là dường nào, phương chi con mắt lương tâm, con mắt tâm hồn lại để nó ra tối tăm, khiến ta cứ mải mê tìm kiếm những của cải thực tại trần gian, mải mê chạy theo những điều mau tàn chóng qua, mà quên mất kiếm tìm, tích trữ cho mình kho tàng vĩnh cửu, mai này.
Bà khoe đứa con được rất nhiều bằng cấp, giỏi lắm, thành đạt, bận bịu ít khi về nhà. Bà bảo mai mốt về đây cha dâng lễ cưới cho nó thật to, hoành tráng cha nhé! Ngài hỏi “vậy nó đã học Giáo lý chưa”. Câu hỏi của ngài khiến bà tỉnh ngộ “cháu nó ham học quá, chưa lãnh nhận Thêm sức….”
Xin cho ta một con mắt thật sáng, xin đừng để lợi lộc trần gian cuốn vào vòng xoáy ham mê, tôn thờ vật chất, mà quên mất Chúa. Một khi không có Chúa trong lòng, ta cũng sẽ trở nên cằn cỗi, vô cảm với tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý