CON ĐƯỜNG HẸP
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XII Thường Niên. Mt 7, 6.12 – 14
Ai lại không muốn đi một con đường rộng rãi thênh thang, ai lại không muốn những điều may mắn thuộc về mình. Con người luôn có xu hướng quy về chính mình, nhưng càng quy về chính mình, bất hạnh, đau khổ đeo bám, bất hạnh lại xảy ra. Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một giải pháp trọn gói, dẫn đến trọn lành trên đường nhân đức, đó chính là đi con đường hẹp.
Con đường hẹp chính là ra khỏi chính mình, hướng tha, tan biến, xóa mình đi. Người ta càng tìm cách đánh bóng tên tuổi, họ càng mất hút vào trong quên lãng, ngược lại, càng dấn thân trao ban, làm điều tốt, nói điều hay, tìm nguồn hạnh phúc cho người khác, chẳng bao giờ cầu thân, mong được nổi tiếng, thì lại được khắc bia tạc tượng, trở thành tấm gương sáng ngời cho hậu thế. Con đường hẹp cũng chính là con đường tha thứ, yêu như Chúa yêu, không bao giờ nuôi lòng hận thù, nói xấu, thành kiến về người khác, cho dù người đó không ưa, hay không hợp với mình.
Xin Chúa giúp ta vào con đường hẹp mà Chúa mời gọi, để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý