KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XII Thường Niên. Mt 7, 6.12 – 14
Ai cũng cầu mong điều tốt lành cho cho mình, thích được nhận hơn là cho, được người khác phục vụ hơn là mình hiến thân phục vụ kẻ khác….Muốn được như vậy, cần phải thực hiện điều Chúa dạy hôm nay “Những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế”.
Đôi khi ta hay đòi hỏi gia đình, giáo xứ, xã hội, người này kẻ khác, phải đáp ứng nguyện vọng của mình, đòi hỏi đủ thứ, yêu cầu người khác phải tôn trọng, nghĩ tốt về mình, nhưng ta lại không bao giờ dấn thân, quảng đại phục vụ, cho đi một cách vô vị lợi. Hãy cứ làm việc thiện, sống tốt lành ngay chính, xả thân cho công ích một cách quảng đại, chắc chắn đời không phụ mình. Mà giả như đời có phụ, thì Chúa cũng không thua lòng quảng đại của ta.
Xin Chúa giúp ta thực hiện khuôn vàng thước ngọc mà Chúa dạy hôm nay “Những gì con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế”. Amen.
Nhận xét góp ý