GIẢ HÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XII Thường Niên. Mt 7,15-20
Nhìn vẻ đẹp trời phú, nét mặt đoan trang, ngây thơ, gần gũi, thân thiện…chẳng ai nghĩ người đẹp này, lại bị bắt vì phạm tội trồng cần sa, tại đất Mỹ.
Quá nhiều cái giả, hàng giả, thuốc giả, bằng cấp giả, gạo giả….chúng đang núp dưới cái bóng hào nhoáng bên ngoài, nhưng thực ra bên trong toàn những giả dối và lừa gạt. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta, hãy “coi chừng các tiên tri giả, họ đội lốt chiên mà đến với các con”. Hãy nhìn những việc họ làm, mà phân biệt thật giả “xem quả, ắt biết cây”.
Xin Chúa giúp chúng ta, sống thành thật với chính mình, với Chúa, với tha nhân, góp phần đẩy lùi sự giả dối “thùng rỗng kêu to”, theo kiểu “làm láo, báo cáo hay”, để xây dựng một xã hội trên nên văn minh tình thương, công lý và sự thật. Amen
Nhận xét góp ý