CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên. Mt 8, 18-22
Nhiều người cứ nghĩ “đi tu cho khỏe, đỡ khổ”. Không phải như vậy, bất cứ cuộc sống nào cũng đầy rẫy thập giá, khổ đau, bấp bênh, thử thách phận người. Đi tu, Chúa cũng chẳng miễn trừ khỏi thập giá. Tất cả đều mời gọi bước chung một con đường lên Giêrusalem, đương đầu với nghịch cảnh, vác thập giá đời mình theo chân Chúa.
Dù sống ở bậc sống nào, Chúa cũng một lời mời gọi “Hãy theo Ta”, họa lại con đường Chúa đã đi qua. Con đường của dấn thân, chấp nhận sự thiếu thốn, hụt hẫng, cô đơn, thất vọng, hy sinh, từ bỏ chính mình, bỏ đi những tham, sân si, những ràng buộc quyến luyến thế trần để làm môn đệ của Ngài.
Lời mời gọi “Hãy theo Ta” chính là con đường mà Chúa vạch ra cho mỗi người. Theo Chúa, cùng vác, cùng chịu đau khổ, gian nan, khó khăn với Chúa, cương quyết lên Giêrusalem để bước vào vinh quang hạnh phúc viên mãn nước trời.
Xin cho ta đi trọn con đường mà Chúa đã đi qua, quyết tâm dấn thân, can đảm bước đi theo Ngài. Amen
Nhận xét góp ý