TINH THẦN MỚI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên. Mt 9, 14-17
Nếu như “ Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn“, thì người kitô hữu đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, đã mặc lấy Chúa Kitô, cũng không được mang trong mình lề lối sống cũ, nhưng mang một tinh thần mới của Ngài, đó chính là bác ái yêu thương.
Tinh thần ấy dựa trên nền tảng của tình yêu, chứ không phải đối xử với nhau chỉ vị lề luật, bén rễ sâu vào Đức Kitô, không chỉ ưa chuộng hình thức bề ngoài, hão danh vô thực, hoán cải tâm hồn, chứ không xé áo, chay tịnh tẩy rửa bên trong, chứ không phải là ủ rũ héo tàn, bao dung và tha thứ, chứ không phải là hận thù, chia rẽ.
Xin cho mỗi người chúng ta luôn mang trong mình một tinh thần mới của Chúa như thế, để kiến tạo hạnh phúc cho chính mình và tha nhân.
Nhận xét góp ý