ƯỚC MONG MÙA VỌNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Ước chi mùa vọng năm nay
Quyết tâm chấn chỉnh chân tay ngôn hành
Miệng thì luôn nói điều lành
Diệt trừ miệng lưỡi nói hành tha nhân
Cũng không gieo oán gian truân
Mất đi bầu khí nghĩa ân tình người
Chân thành niềm nở vui tươi
Dựng xây lối sống nụ cười hân hoan
Khó khăn thử thách gian nan
Trở nên sứ giả bình an nhân trần
Khỉ đi từ chính người thân
Gánh gồng san sẻ bớt phần khổ đau
Sớm hôm sóng gió có nhau
Làm hòa mau bỏ nhíu cau dỗi hờn
Chẳng màng so sánh thấp hơn
Tâm tình luôn có biết ơn vui mừng
Mọi điều bất chính diệt ngừng
Tham lam cư xử luật rừng loại ngay
Quyết tâm từ miệng đến tay
Sống lành sống thánh mặt mày vui tươi
Sống sao để khỏi hổ ngươi
Lè nhè men rượu mọi người cười chê
Lại thêm cái tật ngồi lê
Bà tư bà tám buôn về bán ra
Tính hư tật xấu tránh xa
Diệt trừ nóng này điêu ngoa lắm lời
Dọn lòng đón Chúa người ơi
Nghĩa là tỏa sáng rạng ngời xót thương
Nghĩa là sống thánh đời thường
Dựng xây trần thế thiên đường tin yêu
Nhận xét góp ý