TIỆC NGOÀI TRỜI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 14:13-21 ≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-14]
Một buổi chiều tại một nơi hoang vắng
Một đoàn người lũ lượt tìm đến nơi
Từ các thành, họ đi bộ theo Ngài
Chúa chạnh lòng thấy người đông như thế
Ngài chữa lành các bệnh nhân của họ
Biết họ đói, Ngài muốn cho họ ăn
Ngài bảo các môn đệ làm việc cần
Cho họ ăn, họ không đi đâu cả
Chỉ có năm cái bánh, hai con cá
Các môn đệ không biết phải làm sao
Ngài bảo họ đem lại cho Ngài mau
Chính Ngài đã có ý làm phép lạ
Ngài truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ
Ngài cầm bánh và cá, ngước lên trời
Rồi dâng lời chúc tụng Đức Chúa Trời
Ngài bẻ ra, trao cho các môn đệ
Các môn đệ phân phát bánh và cá
Cho dân chúng được ăn uống thỏa thuê
Hết mọi người ai nấy đều no nê
Những mẩu thừa thu được mười hai giỏ
Không kể đến đàn bà và con trẻ
Số người ăn tới năm ngàn đàn ông
Ngài đã làm một phép lạ phi thường
Chỉ có Chúa quyền năng làm được vậy
Nhận xét góp ý