THIÊN CHÚA NHÂN TỪ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần II Mùa Chay. Lc 6, 36 – 38
Đã một thời, người ta mô tả Thiên Chúa như một vị một quan tòa nghiêm khắc trừng trị những kẻ có tội. Nhưng không phải vậy, Ngài nhân từ, hằng yêu thương, chăm sóc, sẵn sàng tha thứ những lầm lỗi của con người.
Chắc chắn rằng “tình thương Chúa phủ lấp muôn vàn tội lỗi”, dành cho những ai có tâm hồn biết sám hối và sửa đổi cuộc đời, quyết tâm trở về với Ngài.
Đừng ngại ngần, sợ hãi, lo âu, áy náy về quá khứ không mấy sáng sủa, hoặc một tội lỗi cứ tái đi phạm lại, chỉ cần lòng thành quay về, ngã rồi đứng lên bám víu vào Ngài, chẳng sao cả. Cũng đừng khép lòng mình, trong cô đơn, ích kỷ, nhưng hãy mởi rộng con tim để cho đi, bao dung, tha thứ vô điều kiện, tha hoài tha mãi, trước những yếu đuối của anh em mình. Amen.
Nhận xét góp ý