ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay. Ga 5, 1 – 3a.5 -16
Đã ba mươi tám năm ốm đau bệnh tật, mặc cảm tội lỗi, anh cầu mong một phép mầu, có người đến giúp anh. Chờ mong ngày này qua ngày khác, cuối cùng anh gặp được Chúa Giêsu và chữa lành cho anh. Từ nay, anh có thể đứng thẳng hiên ngang như bao nhiêu người khác. Ngài căn dặn anh “đã được lành rồi đừng phạm tội nữa”.
Đó cũng là lời Chúa nói với từng người chúng ta “đã xưng tội rồi, đừng phạm tội nữa”. Lẽ dĩ nhiên, Chúa biết ta yếu hèn, “tinh thần thì minh mẫn, nhưng xác thịt lại yếu đuối”, “hứa thật nhiều, cũng thất hứa thật nhiều”, nhưng Ngài vẫn mong muốn từng người “con đã được lành rồi, đừng tái phạm nữa”. Nghĩa là, hãy cố gắng vượt lên chính mình, quyết tâm từ bỏ con đường bất chính gian tà, để đi về nẻo chính đường ngày.
Ôi lạy Chúa!, xin tạo cho con một trái tim tinh tuyền, để không bao giờ làm mất lòng Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý