PHẢI SINH LỜI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 19:11-28 ≈ Mt 25:14-30]
Một người quý tộc nọ
Phải trẩy đi phương xa
Vương quyền ông lãnh nhận
Rồi ông sẽ trở về
Ông gọi mười tôi tớ
Với nén bạc ông giao
Dặn làm ăn sinh lợi
Rồi ông sẽ tính sau
Đồng bào ghét ông lắm
Không muốn ông làm vua
Sau khi quyền ông nhận
Rồi ông sẽ trở về
Ông truyền gọi đầy tớ
Đã nhận bạc ông giao
Xem mỗi người trong họ
Sinh lợi được bao nhiêu
Người thứ nhất mười nén
Mười nén lời đã sinh
Ông khen ngợi tài giỏi
Được cai trị mười thành
Người thứ hai năm nén
Được cai trị năm thành
Người thứ ba một nén
Không nén lời phát sinh
Người thứ ba giữ kỹ
Nghĩ chủ chẳng tốt đâu
Sợ rằng ông khắc nghiệt
Gặt những cái không gieo
Người đầy tớ tồi tệ
Ắt phải chịu phạt thôi
Chúa không đòi nhiều – ít
Quan trọng là sinh lời
Nhận xét góp ý