HOANG TÀN
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 21:5-11 ≈ Mt 24:4-8; Mc 13:5-8]
Nhìn Đền Thờ, người ta khen nức nở
Vì nó được trang hoàng đẹp vô cùng
Nhưng Chúa bảo những gì thấy rõ ràng
Sẽ có ngày bị tàn phá tất cả
Những tảng đá không chồng lên nhau nữa
Ngôi Đền Thờ sẽ hóa cảnh hoang tàn
Họ hỏi Ngài: “Cái gì sẽ là điềm
Để báo trước chuyện đó xảy ra vậy?”
Chúa dặn coi chừng kẻo bị lừa đấy
Vì sẽ có nhiều người mạo danh Ngài
Chớ nhẹ dạ mà theo bất cứ ai
Điều Chúa nói ngày nay đang ứng nghiệm
Các tà thuyết, tà giáo, kẻ mạo nhận
Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc rất rõ ràng
Có những người thấy lo lắng, hoang mang
Có những người nhẹ dạ đi theo họ
Có chiến tranh, loạn lạc, đừng có sợ
Những việc đó phải xảy ra trước thôi
Chưa phải là lúc chung cục cõi đời
Nhưng cần phải vững tin, chớ nghiêng ngả
Rồi dân này nổi dậy chống dân nọ
Quốc gia này chống lại quốc gia kia
Động đất lớn, ôn dịch và mất mùa
Có đói kém, những hiện tượng kinh khủng
Xin thêm sức để chúng con kiên vững
Không chao đảo khi thấy sự bất ngờ
Thấy điềm lạ thật lớn lao xảy ra
Lạy Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất!
Nhận xét góp ý