HAI CÁCH NÓI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 9:1-8 ≈ Mc 2:1-12; Lc 5:17-26]
Nằm trên giường là một kẻ bại liệt
Được khiêng đến để xin Chúa chữa lành
Thấy họ tin, Ngài bảo người bại liệt:
“Cứ yên tâm, con được tha tội mình!”
Mấy kinh sư nghe vậy nên nghĩ bụng
Rằng: “Ông này đã nói phạm thượng rồi”
Chúa biết ý nghĩ họ nên Ngài nói:
“Sao các ông nghĩ xấu cho Con Người?”
Chúa Giê-su phân tích cho họ biết
Một là bảo: Con được tha tội rồi
Hai là bảo: Đứng dậy mà đi nhé
Cách nào dễ, hãy xác định đi thôi!
Ở dưới đất, Con Người đủ quyền bính
Là tha tội cho tất cả mọi người
Bấy giờ Ngài nói với người bại liệt:
“Hãy đứng dậy, vác giường về nhà thôi!”
Ngay lúc ấy, người bại liệt đứng dậy
Anh thản nhiên vác giường đi về nhà
Dân chúng thấy như vậy, họ sợ hãi
Nhưng tôn vinh Thiên Chúa thật diệu kỳ
Cuộc đời con cũng có dạng bại liệt
Bởi vì còn vương vấn nhiều lỗi lầm
Xin Chúa thương chữa cho hết chứng liệt
Để con được thanh thản sống bình an
Nhận xét góp ý