HẠT LỜI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 13:1-9 ≈ Mc 4:1-9; Lc 8:4-8]
Hạt Lời gieo vãi mỗi ngày
Từng lời Kinh Thánh chứa đầy hồng ân
Từng lời êm ái Phúc Âm
Những điều Chúa dạy, dụ ngôn tỏ tường
Lời gieo vào những cõi lòng
Nhưng đất mỗi vùng có sự khác nhau
Nơi sỏi đá ít đất màu
Nơi gai góc mọc rất nhiều dọc ngang
Nơi khô cứng tựa vệ đường
Nơi màu mỡ, hạt dễ dàng mọc lên
Đất đời người, đất gian trần
Lời Chúa có phần đất tốt lớn lên?
Xin đừng nghẹt Hạt Phúc Âm
Xin sinh trái mọng trên phần đất riêng
Nhận xét góp ý