KÍNH MỜI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]
Vua nhân hậu tưng bừng mở yến tiệc
Cho mời hết mọi người, chẳng trừ ai
Dù là kẻ giàu sang hay nghèo khó
Cứ đến ăn, vua thân thiện kính mời
Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới
Họ bỏ đi, viện cớ nhiều lý do
Kẻ này đi buôn, người kia thăm trại
Còn kẻ khác bắt đầy tớ giết đi
Tiệc Nước Trời mời mọi người tham dự
Nhưng thiên hạ chẳng ai thèm quan tâm
Vua nổi giận, sai quân tru diệt họ
Và thiêu hủy thành phố của chúng luôn
Trong phòng tiệc có người không lễ phục
Hỏi lý do, họ chẳng nói chẳng rằng
Vua truyền lệnh quăng nó ra ngoài tối
Ở nơi đó phải khóc lóc nghiến răng!
Ai cũng có thiệp mời dự tiệc cưới
Đến tham dự hay không, tùy ý mình
Thiên Chúa không ép buộc ai tới dự
Ai tham dự thì được Phúc Trường Sinh
Chúa mời gọi tham dự Tiệc Thánh Thể
Và đón nhận Tiệc Lời Chúa mỗi ngày
Tiệc Thánh Thể làm cho hồn sống động
Chuẩn bị cho Tiệc Thiên Quốc ngày mai
Nhận xét góp ý