ĐỪNG TÀN SÁT HÀI NHI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Các Thánh Anh Hài Tử Đạo. Mc 2, 13 – 18
Vì tham quyền cố vị, sợ mất ngai vàng mà Hêrôđê nhẫn tâm tàn sát các hài nhi vô tội. Bao tiếng thét gào của các bà mẹ mất con thơ, vì hành động độc ác của vị bạo chúa này. Giết người luôn là một tội ác, giết những người không có khả năng tự vệ như các hài nhi, lại càng là một tội ác tầy trời không thể biện minh và dung tha.
Xin cho các hài nhi luôn được mọi người bảo vệ, yêu thương chăm sóc, chở che. Đừng vì một chút lý lo gì mà nhẫn tâm loại bỏ chúng như Hêrôđê năm xưa. Không một hành vi nào cân xứng, biện minh cho hành động coi thường, giết hại, hủy hoại sự sống của mình cũng như sự sống người khác. Amen.
Nhận xét góp ý