Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Ba 2015
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 2   Tháng 4 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

CHẲNG PHẢI CHUYỆN NHƯ NHIÊN

M. SAO KHUÊ nếu là chuyện gầm cầu yêu ổ chuột miệt vườn ghiền miệt ruộng, dại thương điên thì âu cũng sự đời thường quen thuộc vừa hợp tình, hợp lẽ, chuyện như nhiên con sóc núi yêu hoa miền sơn cước sóng biển xanh thương bờ cát dịu hiền cũng chừng ấy thứ [...]

YÊU ĐẾN NỖI BAN TẶNG CON MÌNH CHO THẾ GIAN

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc CHÚA NHẬT IV MC B :   Các nhà nghiên cứu cho thấy ngày nay, xu hướng gia đình ít con ngày càng tăng. Người ta thường cho rằng : Ít con để nuôi dạy cho tốt. Tuy nhiên, các nghiên cứu dường như cho kết [...]

Yêu Đến Quên Mình

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Khi yêu, người ta thường đòi hỏi quá cao nơi người mình yêu. Họ đòi người yêu phải chung thủy, phải hy sinh, phải quan tâm. Đôi khi còn đòi hỏi người mình yêu phải đánh đổi cả tính mạng vì yêu. Có một anh chàng nói với cô gái: Nếu [...]

HẠT BỤI ĐẮT GIÁ

HỒ GIANG A “Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” Rm 8, 32 Sòng phẳng Mắt đền mắt, răng thế răng Mạng đổi [...]

LỜI YÊU CUỐI

“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” ( Dt 1, 1) có vô vàn lời yêu gửi đi từ huyền siêu không nơi, không cõi trí tưởng [...]

CHO CON HIỂU ĐƯỢC CHỮ TÌNH

(suy niệm Ga 3, 16) Tưởng là xuống thế rong chơi Ai dè tự đọa cuộc đời thê lương Người đâu, có một, dị thường Liều yêu, liều chết bi thương trên đồi Tay chân đinh sắt khóa rồi Gục đầu quằn quại thân người uốn cong Treo lên cao, tựa rắn đồng Thuở xưa [...]

NGƯỜI KHÔNG BỎ MẶC CON

…. không đành bỏ mặc loài người thì con nữa, Chúa Trời, hằng ấp yêu con tin sớm, con tin chiều lúc ồn ả, lúc hẩm hiu đời mình tin thập giá, tin cái đinh lưỡi đòng, gai nhọn và tin máu hồng một chiều đã được tấn phong là thánh vật, là tình nồng [...]

NGƯỚC MẮT LÊN

HƯƠNG NAM “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16) Chút gió thôi, đủ là lời nhắc nhớ Kiếp con người như hoa cỏ mong manh Thì huống chi Con Thiên Chúa Nhân [...]

HỒNG ÂN ĐỨC TIN

“Do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện”. (Ep 2, 8-9) Ai đã tặng em một món quà quí giá [...]

Lời Không Nhạc

*** Một ông gia trưởng trẻ tâm sự: – Con mà đi ăn cơm quán về là bị vợ la. DC: – Đúng rồi! Vợ con nấu ăn con không ăn mà lại đi ăn tiệm. Mà vợ con nấu ăn ngon dở thế nào à? Gia trưởng trẻ: – Không phải vì nấu ăn [...]

ĐO LÒNG MẾN CHÚA

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay. Mc 12, 28 – 34 Làm sao ta biết mình yêu mến Chúa thực sự. Phải chăng là đi lễ thật nhiều, cầu nguyện lâu giờ, hy sinh hãm mình…. Có lẽ đây là câu trả lời đúng, nhưng chưa phải là yêu mến [...]

ĐIỆP KHÚC YÊU THƯƠNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay. Mc 12, 28 – 34 Thiên Chúa yêu thế gian đến độ, ngay cả chính Con Một yêu dấu, cũng dành tặng ban cho con người, để cứu độ con người. Đáp lại tình yêu ấy, Thiên Chúa [...]

Cử hành Lễ Lá

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com) Chúa Nhật Lễ Lá là ngày vui mừng, ngày tưởng nhớ Chúa Giêsu hiển hách vào Thành Giêrusalem. Cả bốn Phúc Âm đều nói về sự kiện này. Thánh sử Mát-thêu mô tả: “Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên [...]

TÂM SỰ CỦA LÁ

Đơn sơ cành lá xanh xanh Vẫy chào Con Chúa vào thành Gia-liêm (*) Hân hoan đón Chúa nhân hiền Lá mừng khấp khởi nép trên tay người Nghe thiên hạ cất vang lời: “Chúc tụng Con Đức Chúa Trời hiển vinh” Lá như bất chợt thêm xanh Mặc dù Lá chỉ là cành Lá [...]

HỘI CHỨNG GIUĐA

Giuđa bán một lần thôi Còn con bán Chúa cả đời mà quên Lại còn ảo tưởng ngày đêm Ngỡ mình là một thánh nhân hơn người Bao nhiêu tội lỗi tày trời Vậy mà còn dám chê cười Giuđa Con ăn chia với quỷ ma Chỉ tìm tư lợi, vô tư bán Thầy! Thấy [...]

Ngài Phải Chết Đi

*** Tác phẩm: Ngài Phải Chết Đi Tác giả : Lm. Phạm Liên Hùng Trình bày: Tường Lý Ngài Phải Chết Đi_mp3 Ngài Phải Chết Đi_pdf