[Niệm ý Mt 13:1-9 ≈ Mc 4:1-9; Lc 8:4-8] Hạt rơi xuống trên vệ đường Bầy chim chóc đến ăn mất Lòng tin không sâu không sắc Dị đoan mê tín đủ điều Hạt rơi chỗ đất không nhiều
|
||||
[Niệm ý Mt 13:1-9 ≈ Mc 4:1-9; Lc 8:4-8] Hạt rơi xuống trên vệ đường Bầy chim chóc đến ăn mất Lòng tin không sâu không sắc Dị đoan mê tín đủ điều Hạt rơi chỗ đất không nhiều Con lần những hạt Mân Côi Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời từ nhân Cầu xin ơn thánh chứa chan Cho đời nhân thế an toàn ngày đêm Kiếp người yếu đuối, mọn hèn Ba thù vây bủa, gây phiền phức luôn [Niệm ý Cl 1:24-28] Chúa sai loan báo Nước Trời Là phục vụ Lời Chúa đã truyền ban Luôn luôn làm việc chuyên cần Dù cho thử thách gian nan rất nhiều Đêm ngày phục vụ lẫn nhau Theo Lời Chúa dạy sống yêu chân thành |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý