TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Mt 18:15-20 ≈ Lc 15:4-7] Vốn xấu xa nên có nhiều lầm lỗi Kiếp phàm nhân là thế, tất nhiên thôi Vương buồn nhiều chứ chẳng mấy khi vui Cứ vấp ngã rồi lồm cồm bò dậy Máy vi tính cũng có lúc chạy bậy Lại phải sửa, phải cài [...]
|
||||
TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Mt 18:15-20 ≈ Lc 15:4-7] Vốn xấu xa nên có nhiều lầm lỗi Kiếp phàm nhân là thế, tất nhiên thôi Vương buồn nhiều chứ chẳng mấy khi vui Cứ vấp ngã rồi lồm cồm bò dậy Máy vi tính cũng có lúc chạy bậy Lại phải sửa, phải cài [...] TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org) Cuối Thế Chiến II, ĐGH Piô XII được mọi người ca ngợi vì sự lãnh đạo can đảm của ngài. Sử gia Do Thái Pinchas Lapide thừa nhận rằng Giáo hội đã cứu mạng sống của 850.000 người Do Thái ở Slovakia, Croatia, Romania và Hungary. Giáo trưởng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên. Mt 18, 1- 5.10.12-13 Dù là Giáo hoàng, Giám mục, linh mục, tu sĩ, vua chúa, quan quyền hay hàng dân thứ, giàu, nghèo, tàn tật đui mù, tất cả đều ngang nhau về phẩm giá trước mặt Thiên Chúa. Lẽ dĩ nhiên, ta [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=RhuVoBXrr8o 09/8 THỨ BA TUẦN 19 TN Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14. “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này” |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý