TRẦM THIÊN THU Dốt nát thì bị khinh Thông minh thì bị ghét Xuất sắc thì bị đì Ngu si thì bị trách Đói rách thì bị chê Đam mê thì bị loại Thất bại thì bị cười Biếng lười thì bị oán
|
||||
TRẦM THIÊN THU Dốt nát thì bị khinh Thông minh thì bị ghét Xuất sắc thì bị đì Ngu si thì bị trách Đói rách thì bị chê Đam mê thì bị loại Thất bại thì bị cười Biếng lười thì bị oán PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=3NWic3GI8ik 23/01 THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35. “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. Chúa Giê-su không phủ nhận tương quan huyết nhục với Mẹ và anh em họ hàng ở trần gian này, nhưng Người [...] TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Mc 4:1-20 ≈ Mt 13:1-23; Lc 8:4-15] Một cõi đời nhưng có bốn loại đất Hạt gieo vào tùy loại đất rất nhiều Hạt gieo vào chắc chắn là giống tốt Chứ chẳng ai gieo hạt giống xấu đâu Ven Biển Hồ, một đám đông tụ họp Chúa Giê-su phải [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý