Đồng phục ca đòan rất đẹp, giọng ca cần chỉnh sửa tí nữa, không thấy ông Ca trưởng đâu hết mà hát lại chuẩn thì hay đó.Tiếng kèn dở wá (chắc là đi bè..b…è…hả.
Rất cám ơn anh Tran Tien đã có những lời khen ngợi động viên khích lệ và cả góp ý. Ca đoàn chúng em do Cha Phó phụ trách đó. Vì lý do máy quay để chế độ “tự quay một mình” không có người quay nên đã bỏ sót dung nhan “very điển trai” của Cha Phó chúng em. Nhưng ở khoảng khắc thứ 2:07 đến 2:10 thì Cha Phó chúng em xuất hiện cười mím chi ngoắc tay một cái nói rằng:” Cám ơn Chúa, ok rồi”. còn kèn thì năm nay chúng em thử thôi. hihi. Qua năm chúng em thổi hay hơn nhiều. hic hic
Đồng phục ca đòan rất đẹp, giọng ca cần chỉnh sửa tí nữa, không thấy ông Ca trưởng đâu hết mà hát lại chuẩn thì hay đó.Tiếng kèn dở wá (chắc là đi bè..b…è…hả.
Rất cám ơn anh Tran Tien đã có những lời khen ngợi động viên khích lệ và cả góp ý. Ca đoàn chúng em do Cha Phó phụ trách đó. Vì lý do máy quay để chế độ “tự quay một mình” không có người quay nên đã bỏ sót dung nhan “very điển trai” của Cha Phó chúng em. Nhưng ở khoảng khắc thứ 2:07 đến 2:10 thì Cha Phó chúng em xuất hiện cười mím chi ngoắc tay một cái nói rằng:” Cám ơn Chúa, ok rồi”. còn kèn thì năm nay chúng em thử thôi. hihi. Qua năm chúng em thổi hay hơn nhiều. hic hic
The song is great and uniform standards … have not seen a portrait where he heads ca.
Bài hát rất tuyệt và đồng phục rất chuẩn…nhung lại không thấy chân dung ông ca trưởng đâu cả?
Tiếc thật!