CỨ AN TÂM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh. Mc 6, 45 – 52
Thấy các tông đồ khó nhọc chèo thuyền vì ngược gió, Chúa Giêsu đã đi trên mặt biển mà đến với họ. Các ông hốt hoảng, “hú hồn, hú vía” vì tưởng Chúa là ma tà xuất hiện giữa đêm đen. Ngài đã an ủi, khích lệ họ “Cứ an tâm, Thầy đây, đừng sợ”.
Mỗi chúng ta cũng phải là chỗ dựa cho người khác như thế. Trước khó khăn thử thách của tha nhân, ta cũng nói lên điều Chúa đã dạy chúng ta “ Cứ an tâm có Chúa, đừng lo lắng”. Trong cương vị là người chồng, vợ, con cái, ông bà cha mẹ, ta hãy nói lên điều đó “Mình ơi, con à… cứ an tâm, có anh/em… đây mà ! đừng sợ hãi lo âu”
“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau”, chia vui sẻ buồn, an ủi, nâng đỡ lẫn nhau, thể hiện tình huynh đệ con cái Cha trên trời. Amen
Nhận xét góp ý