KEO TÌNH
Mọi người đều được Chúa thương
Đặt ở môi trường không giống với nhau
Dù cho ở vị trí nào
Cũng mang sứ vụ thương yêu không ngừng
Cùng nhau loan báo Tin Mừng
Hiệp nhất chung lòng bảo vệ đức tin
Nước Trời xây dựng ngày đêm
Vinh danh Thiên Chúa ngay trên đời này
Mỗi người là một cánh tay
Nối vòng tay lớn, mỗi ngày rộng hơn
Nối bằng những nút yêu thương
Hận thù xóa bỏ, san bằng ghét ghen
Da vàng, da trắng, da đen
Khác nhau nhưng kết dính liền với nhau
Ân tình đặc biệt chất keo
Không có thể nào mà tách nhau ra
Ba lần Chúa hỏi Phêrô
Về tình yêu mến dành cho chính Ngài [*]
Hôm nay không phải ngày mai
Yêu không sau – trước, mà ngay bây giờ!
TRẦM THIÊN THU
Sáng 5-6-2019
[*] Ga 21:15-19
Nhận xét góp ý