PHẬN BỌT THÂN BÈO
[Niệm ý Kn 9:14-15]
Vốn là loài phải chết
Tư tưởng lại không sâu
Lý luận cũng không vững
Chuyện chẳng đâu vào đâu
Thân xác dễ hư nát
Làm trĩu nặng linh hồn
Cái vỏ bằng đất cát
Làm trĩu cả tinh thần
Đời bộn bề lo nghĩ
Chẳng có lúc nào yên
Sợi đau nối sợi khổ
Phận bạc hóa vô duyên
Cuộc đời là bể khổ
Đấu tranh rồi tránh đâu?
Thản nhiên đi qua nó
Sẽ thấy đời đáng yêu
Thân bèo mang phận bọt
Thế mới là phàm nhân
Chỉ một đường duy nhất
Qua Thập Giá đi lên
TRẦM THIÊN THU
Chiều 15-6-2019
Nhận xét góp ý