ĐỪNG LẢI NHẢI NHIỀU LỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 7-15
Có người dựa vào câu lời Chúa “khi cầu nguyện đừng lải nhải nhiều lời như dân ngoại”, để biện minh cho việc không cần phải đọc kinh, đi lễ, tham dự các giờ đạo đức….Họ cho rằng đạo tại tâm, chứ đâu cần những hình thức bề ngoài, Chúa thông biết hết.
Có lẽ Chúa không đặt vấn đề, đọc nhiều hay đọc ít. “Đừng lải nhải” cầu nguyện như một cái máy phát thanh, hết kinh này đến kinh khác, mà không biết mình nói gì, làm gì, lắm khi biến ta trở thành kẻ giả hình với Chúa và anh em. Miệng đọc, lòng suy, biết mình đang nói gì, lời cầu nguyện có giá trị khi xuất phát từ con tim chân thành.
Thân thưa lên với Chúa là Cha, cũng đồng nghĩa với việc nhắc nhở mình, tha nhân chính là anh chị em của tôi. Vì vậy, không chỉ sống tốt tương quan với Chúa mà thôi, nhưng còn phải tương quan hài hòa với mọi người, qua việc biết đón nhận sự khác biệt, tha thứ và làm hòa, cầu nguyện cho kẻ vu khống, xúc phạm mình.
Xin cho con biết sống tâm tình của kinh Lạy Cha, mà chính Chúa đã dạy chúng con. Amen.
Nhận xét góp ý