CHÚC TỤNG CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.
Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô. Lc 1, 57 – 66
Không kể Chúa Giêsu, chỉ có Đức Mẹ và thánh Gioan Tiền Hô được mừng lễ sinh nhật, ngày các ngài sinh ra tại trần thế. Xét về phương diện con người, ngày lễ sinh nhật Gioan Tiền Hô, trổi vượt hơn ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ, vì được mừng không chỉ trọng thể, mà còn có cả lễ vọng sinh nhật thánh nhân. Điều ấy nói lên tầm quan trọng việc ra đời của Gioan.
Ông quả là món quà, niềm vui không chỉ cho gia đình Giacaria, dòng tộc bạn bè, nhưng còn cho toàn dân, cả chúng ta hôm nay nữa. Quyền năng và lòng nhân từ của Thiên Chúa, làm được tất cả những điều kỳ diệu trên con người người, chỉ cần chúng ta cộng tác, tin tưởng, phép lạ ắt sẽ xảy ra. Sự ra đời của Gioan Tiền Hô, báo trước thời đại của ân sủng, lòng thương xót vô bờ bến, Thiên Chúa sẽ đến và ở giữa dân Người.
Thiên Chúa cũng đang làm những điều kỳ diệu trên cuộc đời mỗi chúng ta. Không phải tình cờ, hay ngẫu nhiên mà ta hiện diện trên vũ trụ này, nhưng là do lòng nhân hậu, tình yêu của Chúa. Ngài gởi trao, đặt để cho mỗi người một sứ vụ, trở nên quà tặng, chứng nhân lòng thương xót của Chúa cho nhân trần. Hãy chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh, và xin cho mỗi người chúng ta, hãy là những Gioan Tiền Hô loan báo, dọn đường, cho tha nhân đón nhận Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý