CỬA HẸP
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XII Thường Niên. Mt 7, 6.12 – 14
Ngay từ nhỏ Tuấn chẳng phải làm gì hết. Đi học, mẹ cũng lo chạy trường chạy lớp cho con. Cuối năm Tuấn ở lại, mẹ lên năn nỉ cầu xin cho được lên lớp. Thương con quá, chẳng bao giờ bà dám sửa dạy, nhắc bảo. Ai có nói gì, bà bênh con, nói thế này thế nọ, cho rằng họ ghen ăn tức ở với con bà. Hậu quả, con bà phải vô tù vì tội giết người, nghiện ngập ma túy.
Ai cũng muốn đi trên con đường rộng rãi thênh thang, nhưng muốn nên người hoàn thiện, muốn vào Nước trời, phải qua cửa hẹp. Nghĩa là cần phải được sửa dạy, phải chiến đấu, loại bỏ đi cái tôi ích kỷ, gận hờn, kiêu căng, điêu ngoa lăng loàn trắc nết, những gì cồng kềnh, vướng mắc, khiến ta không vào qua cửa ấy.
Chúa không đòi ta nên thánh ngay lập tức, nhưng Chúa không chấp nhận kiểu sống tàn tàn sao cũng được, nhưng phải chấp nhận “từ bỏ chính mình, vác thập giá đời mình theo Chúa”.
Xin Chúa giúp ta, mỗi ngày phải cố gắng loại bỏ đi những gì không phù hợp với Tin mừng để được vào Nước trời. Amen.
Nhận xét góp ý