NGHE VÀ THỰC HÀNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XII Thường Niên, Mt 7, 21- 29
Nếu nói về khoản “nịnh vợ” thì anh thuộc vào hàng siêu sao có hạng. Lúc nào cũng nói yêu vợ, nhưng suốt ngày anh chỉ bài bạc, mặc cho vợ thức khuya dậy sớm, vất vả kiếm tiềm lo cho năm đứa con ăn học.
Cũng vậy, Chúa không muốn ta yêu Ngài chỉ bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng phải thể hiện ra trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Mỗi người chúng ta phải trở thành một cuốn sách Tin mừng sống, nói cho người khác về tình thương của Chúa.
Đi lễ, đọc kinh, hành hương nơi nọ nơi kia rất tốt, tham dự Thánh lễ, đọc kinh.. phải dẫn đến sự biến đổi cuộc đời, để khi gặp thử thách gian nan chẳng làm ta gục ngã hay mất đức tin. Chỉ như vậy, những việc làm ấy mới giúp ta “đạt được ơn cứu độ”. Bằng không, cũng chẳng bảo đảm cho chúng ta vào được Nước trời mai sau
Xin Chúa giúp ta biết mở rộng tâm hồn lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Amen
Nhận xét góp ý