LÒNG MẾN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần XII Thường Niên. Mt 7, 21 – 29
Đọc Tin mừng hôm nay, khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên và giật mình. Ngạc nhiên bởi, nhiều người đã từng “nhân danh Chúa mà : nói tiên tri, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ”mà Chúa lại gọi họ là “những kẻ làm điều gian ác”. Giật mình vì những việc tốt lành ta làm, có thể vẫn không sinh ơn ích cho người khác, cũng chẳng bảo đảm ơn cứu độ cho chính mình.
Chúa bảo họ gian ác, bởi họ lợi dụng những việc tốt lành, đạo đức, để trục lợi cho bản thân, chứ không phải vì lòng mến Chúa. Có những hành động tự nó là tốt, nhưng lại được thực hiện với ý đồ xấu. Chẳng hạn việc dâng cúng, bác ái, tham gia các hội đoàn đạo đức… rất đáng khen. Nhưng nếu làm những việc đó, để đòi hỏi quyền lợi, đánh bóng tên tuổi, khoe khoang, vênh vang với đời, hay nhằm mục đích bất chính nào đó, chứ không phải vì lòng mến Chúa, yêu người, sẽ không đem lại công phúc gì. Vì vậy điều chính yếu không phải là những việc ta làm, mà là động lực, cách thức thực hiện.
Xin Chúa giúp, để mọi việc con làm, mọi lời con nói, đều xuất phát từ lòng mến Chúa, yêu người. Amen
Nhận xét góp ý