CHỌN LỰA DỨT KHOÁT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên. Mt 8, 18-22
Bà bảo “vẽ chuyện, làm gì mà cứ phải bắt nó đi lễ đi học đúng giờ. Nó đi là tốt rồi, đi lễ chứ có phải đi học đâu mà cần đúng giờ giấc. Cứ khó như vậy, thì còn lấy ai mà theo đạo nữa”. Đôi khi ta lạm dụng lòng nhân từ của Chúa, rồi sao cũng được “đạo tại tâm” theo Chúa tàn tàn, theo kiểu “nhà tôi cũng có đạo”, nhưng chỉ là mang “made in công giáo” nhưng không theo Chúa thực sự.
Người môn đệ đích thực của Chúa, phải là người có một chọn lựa dứt khoát, Chúa luôn là số một, chấp nhận mọi khó khăn thử thách. “Dù Thầy đi đâu tôi cũng theo Thầy” phải là thái độ kiên quyết của các tín hữu. Niềm xác tín ấy được thể hiện qua một đức tin trung kiên đến cùng, cho dù có thử thách gian nan, khổ cực, thiệt thòi, bắt bớ, thậm chí phải hy sinh cả tình thân máu mủ huyết thống, vẫn kiên quyết thân thưa lên với Chúa “dù Thầy đi đâu con cũng theo Thầy”.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có một lựa chọn dứt khoát theo Ngài, cho dù có sóng gió mịt mùng biển khơi, khổ đau, đói rét, vẫn một lòng tín trung theo Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý