HÃY ĐEM BÌNH AN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần XIV Thường Niên. Mt 10. 7 – 15
Hằng ngày ta phải đối diện với biết bao khó khăn, thử thách rình rập, đe dọa đến sự sống còn của nhân loại, làm khiến ta không khỏi “xao xuyến và lo âu”. Chung một tấm lòng, ai cũng cầu mong cho cuộc sống được “hai chữ bình an”.
Sống trong một thế giới đầy những bất ổn, bất công, vô cảm, vắng bóng tình Chúa, tình người, Chúa Giêsu vẫn mời gọi người Kitô hữu, ở bất cứ nơi đâu, đến bất cứ nhà nào, chỗ nào, hãy đem bình an của Chúa đến họ. Bằng cách, ta hãy xoa dịu những vết thương, yếu đau bệnh hoạn tật nguyền, hàn gắn những đổ vỡ, chia rẽ, bất hòa, hận thù….bớt và bỏ đi những ích kỷ, giận hờn, chia rẽ. Hãy là những khí cụ bình an của Chúa đến cho than nhân. Nếu cần phải nói, hãy nói lời yêu thương, nếu cần phải hành động, hãy làm vì yêu thương vô vị lợi.
Xin cho mỗi người chúng ta, sống được tâm tình mà Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi “hãy chia sẻ gánh nặng cho nhau”. Amen.
Nhận xét góp ý