TÍN THÀNH
Xin Chúa giúp chúng con
Biết nhìn đúng sự thật
Khách quan và sáng suốt
Ý thức thân phận mình
Là cát bụi phù sinh
Chúng con thật yếu đuối
Sinh ra đã vương tội
Lại sa ngã bao lần
Xin đừng để chúng con
Ngu si mà ảo tưởng
Xin dạy chúng con sống
Tin kính, mến yêu luôn
Tất cả là hồng ân
Càng nhiều ơn lãnh nhận
Càng phải biết khiêm tốn
Sống tâm tình tạ ơn
Xin kiềm chế chúng con
Mau nghe, không vội nói
Khoan giận, không nóng vội
Sống công chính sớm chiều [1]
Xin giũ sạch mọi điều
Ô uế và độc ác
Đón nhận lời sự thật
Lời cứu độ chúng con [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Gc 1:19-20. [2] Gc 1:21.
Nhận xét góp ý