HẠNH PHÚC VÌ LÀ CON CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên. Mt 12. 46 – 50
Bực tức với gia đình, Hiếu bỏ nhà đi bụi đời. Cứ tưởng ra ngoài thoải mái sung sướng, nhưng không phải vậy. Từ một người con được cưng chiều, nay anh trở thành kẻ ăn mày. Những ngày tháng ở ngoài cho anh nghiệm ra rằng, “không đâu hạnh phúc sung sướng cho bằng được làm con ba mẹ”.
Đó đây vẫn có những người than phiền về Giáo Hội, nhưng thực ra trừ đi cộng lại, được ở trong Giáo Hội, làm con của Chúa thật hạnh phúc. Bởi không chỉ có gia đình họ hàng huyết thống là anh chị em của mình, nhưng tất “những người nghe và thực hành ý của Chúa” hợp thành đại gia đình, có Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau. Chắc chắn, những thành viên trong đại gia đình này còn nhiều thiếu xót, lỗi lầm, đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực hơn nữa, chấp nhận thiệt thân, hy sinh cho nhau.
Xin Chúa giúp ta cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc được làm con Chúa, và sống sao cho xứng danh là con cái Chúa. Xin cho ta biết noi gương Đức Mẹ, lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành, để thuộc về gia đình của Ngài. Amen
Nhận xét góp ý