MẢNH ĐẤT TÂM HỒN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên. Mt 13, 18 – 23
Nhiều người nói vui “chị sẽ lên thiên đàng “cả quần lẫn áo”. Bỗng một hôm, vùng vằng đưa con đến nhà thờ, nói với cha xứ “con bỏ Chúa luôn, chẳng lễ với lậy gì”. Nguyên nhân con chị chưa ngoan, không đủ điều kiện để được thêm sức, hay lên lớp gì đó.
Lời Chúa được gieo vào mảnh đất tâm hồn con người, phải là những mảnh đất tốt. Nghĩa là dù cho mưa sa bão tố cuộc đời, khó khăn thử thách, gian nan khốn khó, cũng không làm ta chối bỏ đức tin, nhưng lại càng làm cho hạt giống đức tin trở nên can trường, son sắt, sinh hoa kết quả. Tránh tình trạng để cho mảnh đất tâm hồn ta nên chai cứng, khô cằn, khiến Lời của Chúa không phát triển, mà dù có phát triển, khi gặp sóng gió ba đào, hoặc vinh hoa phú quý trần gian lôi cuốn, dễ dàng chối bỏ Chúa, để chạy theo lợi lộc, dễ dãi mau qua.
Xin cho tâm hồn con luôn là mảnh đất tốt, phì nhiêu, màu mỡ cho lời Chúa thấm nhuần, để biết dùng những khả năng Chúa ban, sinh ích cho Chúa và các linh hồn. Amen.
Nhận xét góp ý