KHO TÀNG VĨNH CỬU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. Mt 13. 44 – 46
Nhìn vào kết quả học tập cả năm, cha xứ bảo con anh không đủ điều kiện lãnh bí tích năm nay. Anh thưa “cha ơi, cháu học ở nhà trường giỏi lắm, bận học thêm tối ngày, nên không có thời gian đi lễ, học giáo lý. Cha thông cảm, chỉ cần cháu lãnh bí tích là được”.
Phần nào đúng là như lời nhận xét của một sinh viên người Nhật “các bậc phụ huynh chỉ nhắm vào những ngành…nhiều phong bì”, “đầu tiên” (tiền đâu), thấy cái trước mắt, xem nhẹ cái vĩnh cửu. Vô tình, biến con cái thành cái máy toàn chữ, mà thiếu cái tình, đặt nặng cái chóng qua mà xem nhẹ cái vĩnh cửu, chẳng quan tâm đạo tạo một con người quân bình. Không phải dễ dàng chút nào, để ta có thể “dám bán tất cả những cái tạm bợ mau qua này, để chọn lựa kho tàng vĩnh cửu là chính Chúa”.
Dù biết việc kiếm tìm của cải trần gian là cần thiết, nhưng xin cho ta đừng vì thế, mà quên mất, xem nhẹ điều quan trọng hơn cả, vẫn là phải kiếm tìm, tích trữ cho mình một kho tàng vĩnh cửu trên trời. Amen.
Nhận xét góp ý