PHẢI CHỊU ĐỰNG
TRẦM THIÊN THU
Trên thửa ruộng thế gian
Chúa gieo hạt giống tốt
Là con cái Thiên Quốc
Những người khác thế gian
Còn con cái Ác Thần
Là cỏ lùng xấu xí
Kẻ gieo là ma quỷ
Ác ý gieo lẫn vào
Lúa và cỏ lẫn nhau
Cả hai cùng phát triển
Khó mà phân biệt lắm
Phải chịu đựng sống chung
Mùa gặt – ngày tận cùng
Thiên thần là thợ gặt
Nhặt cỏ lùng rồi đốt
Đem lúa vào kho liền
Người sống trên trần gian
Làm gương mù gương xấu
Cùng với kẻ gian xảo
Chẳng được vào Nước Trời
Chịu số phận đời đời
Thiêu đốt trong lò lửa
Xưa mãn nguyện, nay thỏa
Mãi khóc lóc nghiến răng
Nhận xét góp ý