ĐỜI ĐEN ĐỦI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 18:1-5, 10-14 ≈ Mc 9:33-37; 9:42-48; Lc 9:46-48; Lc 17:1-2]
Người khôn, biết cũng giả ngu
Bình thường mà lại diệu kỳ biết bao
Đúng như Chúa dạy từ lâu
Đơn sơ như trẻ, chẳng xao xuyến gì
Nên như em bé, trẻ thơ
Nước Trời mới có thể vô mai ngày
Khiêm nhu – bài học rất hay
Nhưng mà thể hiện thì gay vô cùng
Cái tôi nhỏ xíu, tầm thường
Mà chẳng dễ dàng đè bẹp nó đâu
Bởi vì tự ái rất cao
Bao nhiêu tội nó dẫn đầu đấy thôi
Khiêm nhu – thuốc chữa tội đời
Ăn năn mới được Chúa Trời thứ tha
Ngài tìm cứu cái đã hư
Chiên đen được Chúa tắm cho trắng ngần
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Con là chiên lạc, toàn thân đen ngòm
Lang thang, vất vưởng, đau buồn
Tìm về bên Chúa, mạch nguồn thương yêu
Phận đời đen đủi lao đao
Tìm về uống suối ngọt ngào Thiên Ân
Nhiệm mầu ý Chúa từ nhân
Muốn ai cũng được rỗi phần hồn thiêng
Chiên đen hóa trắng lạ lùng
Sức mạnh vô cùng: sám hối ăn năn
Nhận xét góp ý