CHẠM VÀO QUYỀN NĂNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 6:12-19 ≈ Mt 10:1-4; Mt 4:23-25; Mc 3:13-19]
Chúa đi ra núi nguyện cầu
Đêm tâm sự với Cha yêu trên trời
Đến khi trời sáng rõ rồi
Tông đồ Ngài chọn đúng mười hai ông
Thầy trò xuống núi đi cùng
Thênh thang rộng rãi đất bằng dừng chân
Đoàn dân từ khắp mọi miền
Đến nghe Ngài giảng, ban ơn chữa lành
Bệnh tật gì cũng khỏi nhanh
Bị ma ám cũng được bình thường ngay
Người ta thích chạm vào Ngài
Năng lực lan tỏa từ nơi Ngài liền
Mọi người cảm thấy bình an
Xác thân khỏi bệnh, linh hồn mừng vui
Cầu xin Thánh Tử Ngôi Lời
Chạm vào hồn xác mọi người chúng con
Nhận xét góp ý