NỤ CƯỜI CHỊ HAI
TRẦM THIÊN THU
Chị Hai ngoại giáo cười tươi
Bởi vì chị thỏa mãn lời cầu xin
Chị xin Chúa nước trường sinh
Ngài không ngần ngại, chân thành cho ngay
Chị Hai ngoại giáo từ nay
Không còn phải khát như ngày xưa đâu
Lâu nay chỉ phải ưu sầu
Năm đời chồng vẫn chẳng sao vui mừng
Có chồng mà vẫn như không
Thân cò lặn lội não lòng lắm thôi
Hôm nay gặp Đấng Ngôi Lời
Chị vui mừng lắm, chị cười như hoa
Từ nay chị chẳng còn lo
Bởi vì được Chúa ban cho Nước rồi
Không còn chịu khát giữa đời
Nước Tình của Chúa tuyệt vời biết bao!
Nhận xét góp ý