TÂM SỰ CUỐI ĐỜI CHAY
TRẦM THIÊN THU
Con đơn độc ở cuối đời
Bao năm xuôi ngược, chơi vơi độc hành
Cố vươn lên, chẳng công thành
Như kẻ quân hành bại trận thảm thương
Lạc loài số kiếp cô đơn
Người thân cũng nỡ đạp con ngã nhoài [1]
Bao nhiêu tội đã phạm rồi
Đắc tội với Ngài, xin chỉ cho con [2]
Một mình giữa khoảng cô đơn
Không ai giúp đỡ, xin thương, lạy Ngài! [3]
Cuối ngày và cuối Mùa Chay
Dâng trọn cho Ngài tội cả đời con
Xin thương ban những hồng ân
Giúp con biến đổi xác hồn từ nay
Kiếp người lắm nỗi đắng cay
Ngày tháng đọa đày, khốn khó vây quanh
Như hai thanh gỗ thập hình
Dọc buồn, ngang khổ – khiếp kinh tứ bề
Nhân lành như Chúa Giê-su
Mà Ngài chịu chết khác gì tội nhân
Khổ đau chẳng thoát đời con
Nghĩa là như Chúa chết buồn Can-vê
[1] Tv 41:10; Ga 13:18.
[2] G 13:23.
[3] Et 4:17t.
Nhận xét góp ý