CHAY LẶNG
TRẦM THIÊN THU
Khoảng đời lặng giữa Mùa Chay
Ru hồn lắng đọng điệu bài yêu thương
Ngoài kia nắng đổ ngập đường
Nóng cả cõi lòng như lửa đốt thiêu
Đời phiêu bạt giữa bể dâu
Như chiên lạc lối khổ đau tư bề
Loanh quanh giữa những đam mê
Giống như thú vật, chẳng gì hơn đâu [1]
Dã tràng xe cát sớm chiều
Chở bao nhiêu cũng có nào được chi [2]
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Ban ơn trợ giúp vượt qua chính mình
Âm thầm chịu đựng, hy sinh
Cùng lên Núi Sọ đóng đinh với Ngài
Khoảng đời lặng giữa Mùa Chay
Ru hồn theo nhịp điệu say ân tình
[1] Gv 3:19 – “Con người chẳng có gì hơn thú vật.”
[2] Gv 1:14 – “Tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát.”
Nhận xét góp ý