CHOÁNG VÁNG
TRẦM THIÊN THU
Rõ ràng là lính tráng
Có vũ khí trong tay
Thế mà phải choáng váng
Vũ khí rời khỏi tay
Lính canh gác cẩn mật
Tránh bị trộm tử thi
Lính canh phải tỉnh thức
Không ai được ngủ mê
Cửa mộ đã niêm chặt
Lính canh gác xung quanh
Chẳng ai trộm xác được
Không thể thoát lính canh
Nửa đêm bỗng sáng rực
Lính canh như bị mù
Mặc dù có đôi mắt
Vì ánh sáng chói lòa
Lính canh biết sự thật
Nhưng được hối lộ tiền
Nên phao tin thất thiệt
Bởi vì tham mà hèn [*]
Có mắt mà mù thật
Chẳng thấy Chúa phục sinh
Sáng con mắt độc ác
Mà mù lòa đức tin
Sự thật là sự thật
Hiển nhiên và rạch ròi
Chúa Giê-su đã chết
Nhưng Ngài sống lại rồi
Phục Sinh – 2023
[*] Mt 28:15 – “Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.”
Nhận xét góp ý