HOANG TƯỞNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 10:13-16 ≈ Mt 11:21-24]
Nơi này hoặc nơi kia bị nguyền rủa
Là những nơi không tin việc Chúa làm
Và người ta cũng sẽ bị nguyền rủa
Nếu cứng lòng, thấy mà vẫn không tin
Thành Tia và Si-đôn có tiếng là tội lỗi
Nếu dân thành thấy phép lạ Chúa làm
Hẳn là họ khoác vải thô, áo nhặm
Để chứng tỏ họ sám hối ăn năn
Vì lẽ đó, đến ngày Chúa phán xét
Hai thành này sẽ được xử khoan hồng
Đừng tưởng mình được nâng lên cao vút
Rồi phải nhào xuống âm phủ mịt mùng
Cứ ảo tưởng rồi hóa thành ảo giác
Rồi ảo tưởng và mơ mộng hão huyền
Thấy gì lạ cũng bảo là phép lạ
Còn những điều phải tin thì chẳng tin
Nhận xét góp ý