ĐIỀU TỐT HƠN
TRẦM THIÊN THU
Ông Biệt Phái mời Chúa đến dùng bữa
Khi tới nơi, Ngài liền vào bàn ăn
Thấy như vậy, ông Biệt Phái ngạc nhiên
Bởi vì Ngài không rửa tay trước bữa
Nhưng Chúa nói với ông ấy biết rõ:
“Nhóm Biệt Phái các người lo sạch ngoài
Rửa chén đĩa, rửa tay sạch hẳn hoi
Nhưng trong lòng đầy gian tà, cướp bóc”
Lo sạch ngoài là chuyện của kẻ ngốc
Chính Đấng đã làm ra cái bên ngoài
Cũng đã làm ra cái bên trong rồi
Điều tốt hơn phải làm ngay, làm trước
Hãy bố thí những gì từ ý thức
Từ trong lòng, từ sâu thẳm nội tâm
Thì bấy giờ mọi sự trong sạch liền
Tốt nước sơn không thể bằng tốt gỗ
Nhận xét góp ý