CÂM HỌNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 22:15-21]
Người Biệt Phái tìm cách gài bẫy Chúa
Họ sai người đến hỏi Chúa Giê-su
Rằng có nên nộp thuế cho Xê-da
Vì họ biết Ngài chân thật, thẳng thắn
Chúa biết họ tâm trí họ dơ bẩn
Chẳng thật lòng, chỉ ác ý mà thôi
Nên Ngài nói: “Tại sao lại thử tôi?
Hỡi những kẻ giả hình và dối trá!”
“Cho tôi xem đồng tiền” – Ngài bảo họ
Và họ đưa cho Ngài đồng tiền ngay
Ngài hỏi họ: “Hình, danh hiệu của ai?
Họ liền đáp: “Của Xê-da đại đế”
Lúc bấy giờ, Chúa Giê-su bảo họ:
“Của Xê-da, trả về Xê-da thôi
Của Chúa Trời thì trả về Chúa Trời”
Nghe Ngài nói, họ ngạc nhiên, câm họng
Kẻ chủ động lại hóa thành bị động
Gài bẫy Ngài mà bẫy sập vào mình
Kẻ tà tâm luôn ác độc, giả hình
Hại người khác là hại chính mình vậy
Nhận xét góp ý