NỖI SỢ THÁNH ĐỨC
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 1:18-24 ≈ Lc 2:1-7]
Ma-ri-a có thai, Giu-se… sợ!
Thế nên tính đường bỏ trốn âm thầm
Tính như vậy có lẽ là chắc ăn
Nhưng sứ thần của Chúa đến báo mộng
Sứ thần bảo Giu-se đừng dao động
Đừng ngần ngại đón Ma-ri-a về
Việc cưu mang do quyền năng Chúa mà
Việc của Chúa thì đừng lo chi cả
Ma-ri-a sẽ sinh một con trẻ
Phải đặt tên chính xác là Giê-su
Và sứ thần nói rõ với Giu-se
Rằng Hài Nhi sẽ cứu dân khỏi tội
Sự việc đã xảy ra y như vậy
Ứng nghiệm lời Chúa phán qua tiên tri
Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh Hài Nhi
Được gọi là “Chúa ở cùng nhân loại”
Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy
Và vui vẻ đón vợ về nhà ngay
Cho đến khi bà sinh một con trai
Tên Giê-su, ông đặt cho con trẻ
Nỗi sợ của người công chính rất lạ
Vì yêu thương người khác, không vì mình
Người công chính trọn lòng thành hy sinh
Nỗi sợ đó là nỗi sợ thánh đức
Nhận xét góp ý