LỜI VÂNG CAO CẢ
TRẦM THIÊN THU
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng
Vì Đức Chúa luôn luôn ở cùng bà”
Lời sứ thần nói ngay khi vào nhà
Khiến Trinh Nữ Ma-ri-a bối rối
“Có nghĩa gì?” Ma-ri-a tự hỏi
Sứ thần liền trấn an: “Đừng sợ chi
Bởi vì bà đẹp lòng Thiên Chúa mà
Bà thụ thai, sinh hạ một con trẻ”
Con trẻ đó là Đấng rất cao cả
Tên Giê-su, là Con Đấng Tối Cao
Ngai vàng vua Đa-vít, Chúa sẽ trao
Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận
Ma-ri-a liền thân thưa thẳng thắn:
“Việc ấy sẽ xảy ra bằng cách nào
Vì việc vợ chồng tôi chẳng biết đâu”
Sứ thần đáp: “Chúa Thánh Thần quyền phép”
Đấng Thánh sắp sinh ra là Con Một
Đó là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời
Kìa bà Ê-li-sa-bét tuy già rồi
Mà cũng đang cưu mang con trai đấy
Chính bà ấy hiếm hoi, ai cũng thấy
Mà nay đã có thai sáu tháng rồi
Đối với Chúa, mọi thứ đều rạch ròi
Ngài toàn năng, không gì là không thể
Nghe giải thích, Ma-ri-a hết sợ
Liền nói ngay: “Vâng, tôi là nữ tỳ
Là nữ tỳ của Thiên Chúa nhân từ
Xin Chúa làm như lời sứ thần nói”
Chúa Ngôi Hai nhập thể ngay lúc ấy
Và chương trình cứu độ cũng bắt đầu
Tình yêu Chúa bao la và cao siêu
Lời “xin vâng” của Mẹ thật cao cả
Nhận xét góp ý