ĐỜI NHỨC KIẾP ĐAU
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 1:40-45 ≈ Mt 8:1-4; Lc 5:12-16]
Mắc chứng bệnh phong cùi đau nhức lắm
Vì Han-sen cứ rúc rỉa ngày đêm [*]
Chúng như loài ma quỷ chẳng ngủ yên
Luôn tìm kiếm đủ cách để làm hại
Đến gặp Chúa là người bị phong hủi
Rồi anh ta quỳ sụp xuống van xin:
“Nếu Ngài muốn thì Ngài có thể làm
Cho tôi đây được sạch chứng phong hủi”
Chạnh lòng thương Chúa giơ tay và nói:
“Này, tôi muốn, anh sạch bệnh cùi đi!”
Lời Chúa nói có tác dụng diệu kỳ
Ngay lập tức, chứng phong hủi biến mất
Nhưng Ngài bảo anh đi khi được sạch
Và bảo anh coi chừng, đừng nói gì
Nhưng đi trình diện tư tế tức thì
Để chứng minh cho mọi người đều biết
Ra khỏi đó, anh rao truyền tin tức
Ai cũng biết Chúa đã chữa anh lành
Nên Ngài không thể công khai vào thành
Phải ở lại ngoài thành, nơi hoang vắng
Cùi thân xác phải chịu đau nhức lắm
Cùi tâm linh còn chịu khốn đốn hơn
Xin Chúa thương chữa lành cùi linh hồn
Để con sạch xứng đáng đến gần Chúa
[*] Hansen là vi khuẩn phong cùi, đặt theo tên BS Armauer Hansen, Na Uy, phát hiện năm 1873.
Nhận xét góp ý